Trong một buổi diễn thuyết đặc biệt, giữa tiết trời ẩm ướt của một sáng mưa, hội trường vẫn chật kín người. Khán giả là những người đến từ Jeju, Changwon, Las Vegas, New York... Họ đến để nghe diễn giả nổi tiếng Kim Mi Kyung nói về tuổi 40 – độ tuổi không còn trẻ nhưng chưa đủ già để buông xuôi. Ở độ tuổi này, họ thường đặt ra các câu hỏi: "Mình là ai?", "Mình còn có thể bắt đầu lại không?".

“Tuổi 30 là lúc chúng ta bận rộn làm mẹ, làm vợ, quay cuồng trong guồng quay của sự ổn định. Nhưng đến 40, tất cả những ảo tưởng đều vỡ tan. Con cái không còn dễ bảo. Hôn nhân không còn là điểm tựa. Công việc không còn là nơi để phát triển. Và bản thân thì trống rỗng đến lạ.” – cô nói.
40 tuổi – không được phép gục ngã
Với lối nói chuyện gần gũi, chân thực và đôi khi hài hước, Kim Mi Kyung không né tránh sự thật: tuổi 40 là thời điểm nhiều người cảm thấy mình bị "đẩy xuống dốc". Nhưng chính trong vực sâu đó, nếu đủ tỉnh táo và can đảm, bạn có thể bắt đầu lại.
Cô kể về chính cuộc đời mình rằng, cô từng không có nhà, không tài sản, ba đứa con và vô vàn áp lực. Có những đêm ngồi sau vô lăng, cô khóc trong tuyệt vọng, hỏi bản thân: “Sao mình phải sống như thế này?”. Nhưng chính lúc ấy, cô nhận ra: không ai có thể kéo mình dậy, ngoại trừ chính mình.
Kim Mi Kyung gọi đó là “digging” – hành trình đào sâu vào chính bản thân để tìm ra điều khiến bạn sống có giá trị. Không phải để nổi tiếng. Mà để sống sót, để không sụp đổ khi mọi thứ xung quanh lung lay.
“Bạn không thể chỉ sống bằng một nghề từ 25-60 tuổi rồi mong chờ lương hưu. Bạn cần sẵn sàng đổi vai, đổi nghề, đổi cuộc đời ít nhất ba lần trong đời”.
Cô lấy ví dụ từ chồng mình – người đã học thổi saxophone từ 10 năm trước, không phải để biểu diễn, mà để tìm lại chính mình. Nhờ đó, sau khi nghỉ hưu, anh vẫn có thể mở quán café, dạy nhạc và kết nối với những người đồng điệu.
Viết lại kế hoạch đời mình ở tuổi 40
“Đừng sống bằng may rủi" - Kim Mi Kyung nhấn mạnh. “Tuổi trẻ có thể sống bằng ước mơ nhưng tuổi 40 phải sống bằng kế hoạch, kỷ luật và thói quen”.
Cô khuyên mỗi người nên bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất: một khóa học online, một cuốn sách từng bỏ dở, một điều bạn luôn muốn làm nhưng đã trì hoãn vì gánh nặng gia đình...
Và điều quan trọng hơn cả: hãy đầu tư vào chính mình,cả về thời gian, tiền bạc và sự ưu tiên. Kể cả chồng bạn – người cũng cần được “nuôi lớn” về tinh thần, để cả hai không rơi vào vùng tối của tuổi trung niên.
Tuổi 40 quyết định phần đời còn lại
“Bạn có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng chất lượng cuộc sống ấy là do tuổi 40 hôm nay quyết định”.
Không ai có thể sống thay bạn hay cứu rỗi cuộc đời bạn. Nhưng bạn có thể cứu chính mình, bằng cách không chối bỏ hiện thực, không trì hoãn khởi đầu mới và không ngừng tìm kiếm giá trị cá nhân.
Kết thúc buổi nói chuyện, Kim Mi Kyung nói bằng tiếng Hàn:
“Bạn sẽ làm được” - Câu nói ấy, cô viết trong mọi cuốn sách của mình như một lời cam kết đầy tin yêu dành cho mỗi người đang đứng ở ngã rẽ của đời.