Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 14/09/2024 12:33 (GMT+7)

Sản phụ đi bộ 40km, băng rừng đến bệnh viện sinh con giữa bão lũ: Cái kết khiến triệu người nghẹn ngào

Một sản phụ đi bộ quãng đường dài trong tình hình đang bão lũ để đến bệnh viện sinh con.

Hiện tại, nhiều khu vực ở miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ. Ở những nơi địa hình hiểm trở, đồi núi, tình hình càng thêm khó khăn và đông đảo người dân đang trong cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Mới đây, câu chuyện về chị S.T.S tại xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã cùng chồng đi bộ quãng đường rừng nguy hiểm giữa bão lũ để đến bệnh viện sinh con đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, do tình hình bão lũ nên giao thông bị chia cắt, các phương tiện khó tiếp cận cũng như điều kiện trạm y tế xã không đủ đảm bảo để tiến hành mổ đẻ nên chị S. và chồng đã băng rừng, vượt suối đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà sinh con.

Sản phụ đi bộ 40km, băng rừng đến bệnh viện sinh con giữa bão lũ: Cái kết khiến triệu người nghẹn ngào Ảnh 1
Bão số 3 gây sạt lở ở nhiều nơi tại Lào Cai.

Hai vợ chồng chị S. đã đi bộ suốt 14 tiếng, từ 6h đến 20h ngày 12/9 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đường trơn trượt nguy hiểm. Khi đến nơi, sản phụ trong tình trạng mệt mỏi và chân có nhiều vết thương. Sau đó, chị đã được các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Sau 30 phút, vợ chồng chị S. đón chào một bé gái 3kg chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Chị cho biết, với tình thương dành cho con cũng như bản năng, ý chí mạnh mẽ của một người mẹ đã giúp chị vượt qua nhiều đoạn đường bị sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm. Khi nghe tiếng khóc đầu đời của con cũng như được ôm con vào lòng, người mẹ đã vỡ òa vì hạnh phúc.

Sản phụ đi bộ 40km, băng rừng đến bệnh viện sinh con giữa bão lũ: Cái kết khiến triệu người nghẹn ngào Ảnh 2
Sản phụ đã được bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, sinh con 3kg khỏe mạnh. (Ảnh minh họa).

Câu chuyện sản phụ băng đường rừng 40km để sinh con đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình mẫu tử thiêng liêng của chị S. cũng như chúc mừng mẹ con chị đã bình an vô sự:

“Thương quá. Thật may mắn khi 2 mẹ con được bình an”

“Trời ơi thương quá. Mong mẹ con bình an”

“Chúc mừng gia đình em đã đón con chào đời khỏe mạnh. Em là một người mẹ tuyệt vời. Chúc mẹ khỏe, con ngoan hay ăn chóng lớn”

“Quá nghị lực”...

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắt tạm giam Lê Thị Lại
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam bà Lê Thị Lại (60 tuổi, ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ 2025 các kỳ tuyển sinh riêng sẽ thay đổi thế nào?
Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Kỳ thi sẽ gồm 04 môn. Trong đó, hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn học sinh được học, gồm Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Đây là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) trở thành môn thi tốt nghiệp.