Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 27/08/2021 10:30 (GMT+7)

Sinh viên giỏi sát hại mẹ nhận án tử hình, lời ngụy biện càng gây phẫn nộ

Hôm 26/8, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Phúc Châu, Trung Quốc đã tuyên án tử hình một cựu sinh viên giải vì sát hại mẹ ruột để “giúp bà”.

Wu Xieyu, 26 tuổi, sát hại mẹ mình vào năm 2015 bằng cách dùng một quả tạ đầu vào đầu khi bà cúi xuống thay giày. Wu sau đó lừa người thân hơn 1,4 triệu nhân dân tệ (216.000 USD) và bỏ trốn trong suốt 3 năm trước khi bị bắt.

Thời điểm gây án, Wu là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, một trong những trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận bởi Wu là một sinh viên xuất sắc trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh viên giỏi sát hại mẹ nhận án tử hình, lời ngụy biện càng gây phẫn nộ Ảnh 1
Wu là sinh viên giỏi trước khi gây án, nên vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Trong phiên xét xử ngày 26/8, tòa án cho rằng bị cáo có tư tưởng bi quan, lệch lạc, có tâm địa độc ác vì ủ mưu trong thời gian dài và ra tay tàn ác.

Cảnh sát cho biết, Wu đã lên kế hoạch sát hại mẹ từ vài tháng trước đó, nên đã chuẩn bị sẵn dao, vải chống thấm…

Wu dùng 75 tấm trải giường và màng nhựa để bọc chặt thi thể mẹ, rồi rải than hoạt tính để khử mùi hôi, nên phải sau 7 tháng cảnh sát mới phát hiện ra vụ việc.

Wu ngụy biện rằng hắn giết mẹ vì "tình yêu" dành cho bà, giúp bà chấm dứt đau khổ sau khi cha qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2010. Bi quan và mệt mỏi với cuộc sống, Wu từng có ý định tự tử và tin rằng cuộc sống của mẹ "không còn ý nghĩa" sau cái chết của cha.

Sinh viên giỏi sát hại mẹ nhận án tử hình, lời ngụy biện càng gây phẫn nộ Ảnh 2
Tòa án kết luận, Wu có tâm địa độc ác vì ủ mưu trong thời gian dài và ra tay tàn ác.

Trong các phiên tòa trước đây, Wu nói mẹ mình là một trong những người tốt nhất mà hắn biết. Wu cũng thừa nhận kế hoạch ban đầu là tự sát sau khi gây án nhưng lại không làm theo vì "quá đáng sợ".

Cảnh sát bắt giữ Wu vào tháng 4/2019 tại một sân bay ở TP Trùng Khánh. Khi đó, trên người hắn mang theo hơn 30 chứng minh thư giả.

Với hy vọng được giảm nhẹ án, Wu đã khai nhận chi tiết tất cả mọi hành vi và người thân của Wu cũng đã viết đơn xin tha thứ cho tòa án, nhưng không được chấp thuận. Chưa biết Wu và luật sư có kháng án hay không.

Cùng chuyên mục

Shark Bình tham gia 'rửa tiền' cho đường dây Mr. Pips
Ngày 3/4, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Công an Hà Nội truy nã Lê Hà Trang
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại: xã Thiệu Tiến, Thanh Hoá)

Tin mới

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"
Câu ca dao cho thấy ý nghĩa thiêng liêng, sự gắn kết, gần gũi của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đây không chỉ là nơi hội tụ của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên mà còn là điểm kết tinh bản sắc văn hóa dân tộc, hun đúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân.