Theo Reuters, các thẩm phán cho rằng ông Thaksin không mắc bệnh nghiêm trọng, do đó thời gian 6 tháng nằm viện không được tính là đã thi hành án. Tòa cũng nhận định trách nhiệm không chỉ nằm ở phía bác sĩ, mà chính ông Thaksin đã cố tình kéo dài thời gian điều trị.
Sau phán quyết, cựu Thủ tướng 76 tuổi được nhìn thấy cởi áo khoác và bước lên xe của Cục Quản lý trại giam. Trên Facebook cá nhân, ông Thaksin viết: “Hôm nay, tôi có thể không còn tự do, nhưng tôi có tự do tư tưởng để tạo lợi ích cho đất nước và nhân dân.”

Ông Thaksin đang trải qua giai đoạn chính trị sóng gió khi con gái và cũng là người kế nhiệm, bà Paetongtarn Shinawatra, bị Tòa án phế truất khỏi chức Thủ tướng hôm 29/8. Đây là vị thủ tướng thứ sáu trong gia tộc Shinawatra hoặc đồng minh chính trị của họ bị tòa án hay quân đội loại bỏ.
Trước đó, ông Thaksin trở về Thái Lan năm 2023 sau 15 năm tự lưu vong. Chỉ vài giờ sau khi vào trại giam, ông được chuyển sang bệnh viện vì kêu đau tim và tức ngực, gây ra nhiều hoài nghi trong dư luận. Bản án 8 năm tù của ông được Quốc vương giảm xuống còn 1 năm và ông được tạm tha sau 6 tháng, toàn bộ thời gian này đều ở tại bệnh viện.
Một đồng minh của ông Thaksin có mặt tại tòa cho biết ông tiếp nhận bản án khá bình thản, vẫn giữ “tinh thần chiến đấu” và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.