Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thuỷ: Không có phép màu cho 2 bé gái

Chiều nay (15/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ nghi bố ôm con nhảy cầu Bến Thuỷ.

Ngày 15/10, báo Dân Trí đưa tin, Trung tá Trần Bích Điệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An thông tin khoảng 14h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai bé V.H.B. (SN 2020) và V.G.T. (SN 2021).

nguoi-me-khoc-ngat-tim-chong-2-con-1760659999.jpg
Người mẹ khóc ngất trên dòng sông Lam trong lúc tìm kiếm chồng và 2 con.

Anh Đậu Văn Mân (thành viên một nhóm cứu hộ, cứu nạn tại Hà Tĩnh) xác nhận tìm thấy bé gái đầu tiên lúc 13h55. Thi thể bé đã được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Thi thể bé gái thứ 2 được nhóm cứu hộ thiện nguyện tại Nghệ An tìm thấy sau đó khoảng 30 phút, cách vị trí tìm thấy cháu bé đầu tiên không xa.

Hai bé V.H.B., V.G.T. là con gái của anh V.V.D. (SN 1993) và chị B.T.Y. (SN 1999) cùng trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An.

Theo báo Người Lao Động, anh D. và chị Y. (quê Hưng Yên) quen nhau trong thời gian cả hai đang lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh D. và chị Y. kết hôn, đến nay có 2 con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra vụ việc, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Y. đưa con về nhà bố mẹ đẻ, sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa 2 con về.

nguoi-me-vu-bo-om-con-nhay-cau-1760660030.jpg
Chị Y.đau khổ, khóc ngất khi hay tin xảy ra.

Buổi chiều xảy ra vụ việc, anh D. đến trường mầm non đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm 2 con nhảy cầu.

Anh D. gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thủy thì phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách của 2 con trên cầu.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm anh D..

(Tổng hợp)