
(Video: Người phụ nữ bật khóc kể lại việc bản thân bị tài xế taxi chặt chém)
Theo nội dung clip, bà cho biết bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được chở về đúng điểm với mức giá hợp lý, bà lại bị tài xế yêu cầu trả 2,5 triệu đồng.
Đoạn clip do anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) ghi lại, kèm dòng chia sẻ: “70km mà lấy 2,5 triệu đồng, thật không hiểu nổi. Nhìn bà ấy khóc mà tôi không cầm lòng được, chỉ biết quay clip để lên án và mong cơ quan công an sớm tìm ra người này”.

Theo VietNamNet, người phụ nữ trong clip là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê ở xã Mường Đồng, Phú Thọ). Bà Ly chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo, chồng đau ốm liên miên. Tôi xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn ở phố Trần Khát Chân, mỗi tháng được 6 triệu đồng để mua thuốc cho chồng. Thế nhưng trên đường về, tôi lại bị lừa mất 2,5 triệu đồng – cả tháng làm việc vất vả của tôi".
Bà kể, khi đang loay hoay tìm xe tại bến Mỹ Đình, một người đàn ông đến kéo ba lô, giục đi theo. Thấy bà còn lưỡng lự, người này trấn an: “Tôi làm phúc, ai lấy tiền của bà bao giờ". Tin lời, bà lên xe.
Khi gần đến bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ chạy quá điểm, khóa cửa, rồi trắng trợn đòi… 3,5 triệu đồng.
“Quá hoảng loạn, tôi khóc lóc van xin, hắn mới chịu ‘giảm giá’ xuống 2,5 triệu đồng rồi mới mở cửa cho tôi xuống. Tôi òa khóc, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người”, bà nhớ lại. Nhiều người dân chứng kiến tỏ ra bức xúc, đồng thời hướng dẫn bà đến công an trình báo.
Liên quan vụ việc, trưa 12/9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (Phú Thọ) cho biết đã giao cơ quan công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ bị tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường Mỹ Đình – Hòa Bình.
Bà Ly cũng cho hay, gần trưa nay, tài xế đã tìm đến nhà xin lỗi và trả lại tiền, nhưng bà chưa chấp nhận. Hiện tài xế này đang làm việc với cơ quan công an.
(Tổng hợp)