Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 06/03/2025 14:07 (GMT+7)

Đêm tân hôn, chồng đòi về nhà cũ ngủ, rạng sáng thấy chậu quần áo bẩn anh mang về mà tôi ngã quỵ

Đêm đó, tôi tức tối không tài nào ngủ được. Càng nghĩ càng tức. Tôi nghi ngờ về tình cảm của chồng, liệu có phải anh không thật lòng với mình, đang có điều gì giấu diếm, không muốn ngủ cùng tôi nên mới nhất quyết về nhà cũ ngay trong đêm tân hôn.

Tôi năm nay 30 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng cũ của tôi sống ở làng bên, điều kiện gia đình hai bên tương xứng. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng tôi luôn trong cảnh khó khăn vì anh không có chí tiến thủ, lười làm, chỉ mải chơi.

Chúng tôi có với nhau một cô con gái, đáng lẽ giờ đã được 6 tuổi rồi. Đáng tiếc, con bé chào đời được nửa tháng đã mất vì bệnh tật. Thực ra, căn bệnh của con bé có thể chữa trị được, nhưng vì thiếu tiền nên con bé đã bỏ lỡ giai đoạn vàng để chữa bệnh rồi qua đời.

Sau khi con gái mất, chồng cũ không những không thay đổi mà càng mải chơi hơn. Để trang trải cuộc sống, tôi thường xuyên phải đi làm tăng ca, tới nửa đêm mới về. Chồng cũ không những không thông cảm mà còn giở thói ghen tuông, đánh mắng vợ và thậm chí cấm tôi không được đi làm.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, tôi quyết định ly hôn. Thế nhưng, anh ta không chịu ký đơn, thậm chí còn kéo cả nhà đến nhà tôi gây rối, khiến sự việc trở nên căng thẳng và phải nhờ đến sự can thiệp của công an. Dùng dằng mất một năm, tôi mới ly hôn thành công và bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Đêm tân hôn, chồng đòi về nhà cũ ngủ, rạng sáng thấy chậu quần áo bẩn anh mang về mà tôi ngã quỵ - 1
Chồng cũ có tính hay ghen, anh thường xuyên đánh mắng vợ và thậm chí cấm tôi không được đi làm. (Ảnh minh họa).

Sau khi ly hôn, tôi quay về sống với bố mẹ đẻ và làm việc tại một nhà máy may gần đó. Tuy nhiên, thu nhập của tôi rất thấp, nên tôi thường bị vợ chồng em trai mỉa mai, châm chọc vì cho rằng tôi là kẻ ăn bám.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tôi đã gặp chồng hiện tại, người ở làng bên và nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nhà anh có một người cha già đã từng ốm nặng và tốn kém nhiều tiền chữa bệnh, nhưng giờ đã hồi phục.

Chồng tôi mặc dù là trai tân, chưa từng kết hôn nhưng anh không hề chê bai quá khứ của tôi. Ngược lại, anh thường xuyên động viên và an ủi tôi, tiếp thêm động lực cho tôi. Những điều này khiến tôi rất cảm kích.

Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi bàn tới chuyện kết hôn. Cuộc hôn nhân này được gia đình hai bên đồng ý, diễn ra rất suôn sẻ.

Trước khi cưới, chúng tôi đã mua nhà ra ở riêng nên sau khi đám cưới xong, hai vợ chồng đã dọn về đó ở luôn. Thế nhưng trong đêm tân hôn, chồng tôi lại đòi trở về nhà cũ để ngủ, bất chấp mọi lời khuyên của tôi.

Đêm đó, tôi tức tối không tài nào ngủ được. Càng nghĩ càng tức. Tôi nghi ngờ về tình cảm của chồng, liệu có phải anh không thật lòng với mình, đang có điều gì giấu diếm, không muốn ngủ cùng tôi nên mới nhất quyết về nhà cũ ngay trong đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, chồng đòi về nhà cũ ngủ, rạng sáng thấy chậu quần áo bẩn anh mang về mà tôi ngã quỵ - 2
Đêm tân hôn, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. (Ảnh minh họa).

Sáng hôm sau, chồng trở về với vẻ mệt mỏi và lập tức chui vào chăn ngủ. Tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi ra sân, tôi phát hiện một chậu quần áo. Khi lại gần, tôi suýt thì ngất xỉu vì mùi hôi thối nồng nặc. Tôi cố gắng nhặt một món đồ lên và thật sự sốc khi phát hiện bên trong có chất thải. Đáng nói, bộ quần áo đó trông rất lạ.

Một lúc sau, chồng vừa ngáp vừa bước ra sân. Thấy tôi ngồi trên nền đất, anh liền đến kéo tôi dậy và hỏi có chuyện gì. Tôi che mũi và hỏi anh ấy trong cái chậu có gì. Anh bình thản trả lời đó là quần áo của bố anh. Sau đó, anh ôn tồn giải thích:

- Đêm qua bác hàng xóm gọi cho anh nói bố bị ngất nên anh mới chạy về nhà cũ. May mắn bố được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không sao rồi. Bố tiểu tiện không tự chủ, thấy sức khỏe của bố đã ổn định hơn nên anh tranh thủ mang đồ bẩn của bố mang về nhà giặt.

Đêm tân hôn bỏ em ở nhà một mình là anh không đúng, nhưng bố như vậy anh không thể bỏ mặc. Ban đầu anh cũng định nói thẳng với em, nhưng thấy em bận rộn, mệt mỏi cả ngày nên anh không nói ra để em đỡ lo lắng và ở nhà nghỉ ngơi.

Sau đó, anh nhờ tôi nấu ít cháo để chút nữa anh mang vào cho bố. Không để chồng chờ đợi lâu, tôi liền đi chợ mua đồ về nấu cháo. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi. Hóa ra, tôi đã tránh nhầm chồng. Trong lúc bố đang nguy hiểm mà anh vẫn lo nghĩ cho tôi, điều đó thật đáng trân trọng.

Sau khi về nhà, tôi bảo chồng rằng sau khi bố chồng xuất viện, hãy đón ông tới sống cùng để tiện bề chăm sóc, đỡ phải chạy đi chạy lại. Nghe tôi nói vậy, chồng cảm kích lắm, liên tục cảm ơn tôi. Vừa mới cưới mà bố chồng đã đổ bệnh, ông lại đau ốm liên miên, biết rằng chặng đường phía trước chẳng dễ đi, nhưng tôi tin, chỉ cần hai vợ chồng đồng sức đồng lòng thì có thể vượt qua tất cả.

Cùng chuyên mục

Vợ gửi hết tiền lương mỗi tháng của cô ấy về nhà ngoại, tôi xin lỗi khi nghe tiếng khóc trong phòng ngủ
Mỗi tháng, vợ tôi đều gửi tiền lương của cô ấy về cho bố mẹ vợ với lý do là báo đáp công ơn sinh thành, tỏ lòng hiếu thảo. Chi phí sinh hoạt trong gia đình từ học phí của con, trả góp khoản tiền mua nhà cho đến các khoản chi tiêu hàng ngày, cơ bản đều phụ thuộc vào thu nhập của tôi.

Tin mới