Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 04/07/2022 15:10 (GMT+7)

Đi cà phê cùng bố mẹ, bé trai 4 tuổi rơi xuống bể cá đuối nước và lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một cháu bé 4 tuổi bị đuối nước trong hồ cá tại quán cà phê trên đường Hùng Vương (tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang).

Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh quán cà phê này cho thấy, bé trai 4 tuổi đi ra xem cá dưới hồ gần cây cầu nhỏ ở quán cà phê thì bất ngờ bị rơi xuống nước. Sau khi rơi xuống, cháu đạp nước, vùng vẫy nhưng không ai hay biết.

Đi cà phê cùng bố mẹ, bé trai 4 tuổi rơi xuống bể cá đuối nước và lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh Ảnh 1
Quán cà phê xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng hơn 2 phút sau, 1 cháu bé khác chạy ra hồ cá xem thì phát hiện vụ việc và hô hoán người lớn chạy đến. Một người phụ nữ chạy ra đưa bé trai dưới hồ cá lên nhưng cháu bé đã tử vong.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Công Thoán cho biết, sự việc xảy vào khoảng 21h ngày 27/6 vừa qua, thời điểm nói trên cháu cùng bố mẹ đang đi uống cà phê. Từ ngoài đường vào quán sẽ đi qua cây cầu nhỏ có hồ cá cảnh, bố mẹ cháu ngồi ở trong quán, còn cháu ra trước sảnh xem cá và xảy ra vụ việc.

Cùng trao đổi trên báo Người Lao Động, ông Thoán cho biết sự việc cháu bé ngã xuống bể cá cảnh của quán cà phê và tử vong xảy ra cách đây khoảng 1 tuần tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang. Tuy nhiên, đoạn clip chỉ mới lan truyền trên mạng xã hội từ 2 ngày nay.

"Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã chỉ đạo công an thị trấn xuống hiện trường xác minh. Tuy nhiên, gia đình từ chối cung cấp thông tin. Họ chấp nhận đó là việc rủi ro không mong muốn, dẫn đến tai nạn nên đã tự nguyện đưa cháu về mai táng, không yêu cầu chính quyền điều tra, xác minh", ông Thoán nói.

Hiện clip ghi lại cảnh tượng đau lòng đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Qua sự việc này, nhiều người cho rằng, các bậc phụ huynh cần cảnh giác khi đưa con nhỏ tới quán cà phê có hồ cá để tránh tai nạn thương tâm.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.