Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 22/01/2024 07:18 (GMT+7)

Dự báo giá vàng ngày 22/1: Tiếp tục đi lên

“Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới", một chuyên gia nhận định.

Chốt phiên giao dịch tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 73,7 - 76,7 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào, giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng Doji HCM niêm yết giá vàng ở mức 73,65 - 76,65 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào, giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 73,85 - 76,55 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.029,63, tăng 6,04 USD vào lúc 19h47 ngày 21/1 theo giờ Việt Nam. 

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết tuần qua, các nhà đầu tư suy đoán về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed, điều này phản ánh qua giá vàng. Căng thẳng địa chính trị khiến cho giá vàng giữ được mốc 2.000 USD/ounce do còn nhiều bất ổn.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex dự báo thị trường vàng sẽ biến động cao hơn khi giá ổn định và kiểm tra mức hỗ trợ khoảng 2.000 USD/ounce.

tm-img-alt
Vàng thế giới tiếp đà tăng.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết: “Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới. “Với lợi suất trái phiếu kho bạc ngày càng tăng và đồng đô la Mỹ mạnh lên, vàng tiếp tục phải đối mặt với một cơn gió ngược vừa phải.”

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết rằng do phí bảo hiểm xung đột bổ sung không thành hiện thực, lãi suất và tin tức kinh tế sẽ đưa ra định hướng về giá vào tuần tới.

Giá vàng trong nước thường diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ giảm trong phiên ngày 22/1.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.