Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 13/10/2025 08:44 (GMT+7)

Lời chia sẻ của đội cứu trợ Thái Nguyên: 'Nếu không cẩn thận, mất mạng là điều có thể xảy ra'

Đằng sau hành trình cứu trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên là muôn vàn hiểm nguy rình rập mà những người cứu trợ như anh Bùi Tùng phải đối mặt, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết.

Là một tình nguyện viên cứu hộ dày dạn từng có mặt tại Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa trong những mùa lũ, nhưng trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên vẫn khiến anh Bùi Tùng không khỏi ám ảnh bởi những hiểm nguy rình rập và hình ảnh bị mắc kẹt của người dân ở đây.

null
Anh Tùng và hành trình cứu trợ người dân ở Thái Nguyên. (Ảnh: Bùi Tùng)

Trong hành trình cứu hộ gần 100 người, ký ức khiến chiến sĩ cứu hộ dày dạn này xúc động nhất là cuộc giải cứu tại khu vực cầu treo Bến Oánh - nơi dòng chảy được anh miêu tả là "rất siết và rất nguy hiểm".

"Chỉ có mỗi đoàn anh dám vào đấy cứu," anh Tùng chia sẻ, bởi những đội khác hoặc chưa đủ kinh nghiệm, hoặc do thuyền nhỏ không vào được. Tại đây, một cháu bé 2 tháng tuổi cùng 11-12 người hàng xóm đã mắc kẹt trên mái nhà từ chiều, kiệt sức vì đói lả và chờ đợi. 

cuu-chau-be-2-thang-tuoi-mac-ket-tren-mai-nha-1760320323.jpg
Người cứu trợ ấy không khỏi rùng mình khi nhớ lại buổi tối cứu cháu bé 2 tháng tuổi. (Ảnh: Bùi Tùng)

Phải mất hai giờ vật lộn từ 5 giờ đến 7 giờ tối, anh và đồng đội mới tiếp cận thành công. “Lúc đó mọi người đều vừa mệt vừa đói, thương nhất là cháu bé mới 2 tháng tuổi”, anh Tùng vẫn không khỏi xót xa khi kể lại.

giai-cuu-chau-be-o-vung-lu-thai-nguyen-1760320204.jpg
Rất may cuộc giải cứu đã diễn ra thành công. (Ảnh: Bùi Tùng)

Để có thể đến được với những người dân mắc kẹt, đội cứu hộ của anh Tùng đã phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Anh chỉ ra hai mối đe dọa lớn nhất: "Thứ nhất là nước từ sông vào qua các ngõ, nó thu hẹp lại nên dòng chảy rất siết. Thứ hai là nước ngập lên mái nhà tầng 1, ở đấy rất nhiều mái tôn, không khác gì lưỡi dao.

Anh nhấn mạnh mức độ nguy hiểm: "Nếu không cẩn thận... mất đầu, mất chân, mất tay là bình thường."

cuu-tro-nguoi-dan-thai-nguyen-bi-lu-lut-1760320205.jpg
Lũ lụt khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Bùi Tùng)

Trong đêm tối, chiếc thuyền cứu hộ của họ liên tục bị nước kéo hút, va đập vào các mái tôn sắc lẹm, trong khi dây điện, dây thép chằng chịt dưới nước như những cạm bẫy chết người. Do đó, đội cứu hộ phải vừa lái thuyền, vừa liên tục cắt các dây điện.

Với kinh nghiệm của mình, anh Tùng dự báo sự phục hồi của người dân Thái Nguyên lần này sẽ rất lâu. Lý do nằm ở những thiệt hại "bất ngờ" và chưa từng có tiền lệ.

"Trước đây khi lũ lụt, mọi người có những điểm cao để để xe ô tô, thì mọi người cứ nghĩ là ở đấy sẽ không ngập," anh phân tích. Thế nhưng, thực tế kinh hoàng là “tất cả ô tô ở Thái Nguyên là chuyển lên những điểm cao đấy... ngập tràn nóc hết”.

thai-nguyen-sau-khi-lu-rut-1760320205.jpg
Khung cảnh hoang tàn sau khi lũ rút tại Thái Nguyên. (Ảnh: Bùi Tùng)

Anh ước tính: "Riêng việc ngập xe ô tô ở Thái Nguyên là hỏng đến 70% xe ô tô của cả thành phố." Những điểm trú ẩn được kỳ vọng cuối cùng cũng chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu tận 3-4 mét. 

Hành trình cứu hộ của những người như anh Tùng có thể đã kết thúc, nhưng dự báo về một quá trình phục hồi lâu dài cùng con số thiệt hại khổng lồ về tài sản cho thấy Thái Nguyên vẫn còn rất cần sự chung tay dài hơi của cả cộng đồng.

Cùng chuyên mục

Nhà văn Lê Xuân với “Lời đồng vọng 2”
Với sự tài trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn Lê Xuân đã cho ra mắt tập sách “Lời đồng vọng 2” do Nhà xuất bản Văn học phát hành.
Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị
Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.
Thay lời muốn nói…
Năm 2001 tôi rất bất ngờ khi được gặp gỡ anh Trương Văn Đông (khi ấy là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Khởi- tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) ở một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM… Và câu chuyện trở thành phóng viên chính thức đến từ năm 2001.
“Người đàn ông hóa đá” của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh
“Chiều tái tê những giọt mộng du/ Trong mắt người đàn ông tiễn vợ/ Nắng tắt nơi cõi lòng hoang phế/ Sóng miên man day dứt vô hồi…” là đoạn thơ mở đầu của bài thơ “Người đàn ông hóa đá” trong tập thơ “Dấu thời gian” của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh do NXB Văn học ấn hành.

Tin mới

Công an Đà Nẵng triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm núp bóng cơ sở spa, massage
Theo Công an TP Đà Nẵng, rạng sáng ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Công an các phường Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê đồng loạt triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm núp bóng hoạt động spa, massage tại các khách sạn lớn trên địa bàn, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng cầm đầu, quản lý về hành vi “Chứa mại dâm”.
Không khí lạnh áp đảo: Miền Bắc rét đậm rét hại, vùng núi đề phòng băng giá, sương muối
Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi cả nước, khiến nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét đậm, rét hại. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam phổ biến ngày nắng, nhiệt độ tăng dần nhưng sáng sớm và đêm vẫn cảm nhận rõ không khí se lạnh.