Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chủ nhật, 09/03/2025 14:36 (GMT+7)

Lúc chồng tôi đang lục tìm tài sản của mẹ để lại, anh giật mình khi nghe giọng nói từ phía sau

Tuần vừa rồi, mẹ chồng bị mất đột ngột và vợ chồng tôi vội vàng về lo hậu sự cho bà. Trong lúc mọi người đang đau buồn và lo chuyện cho mẹ thì chồng tôi lại lén lút vào phòng của bà để lục lọi đồ tìm tài sản.

Nhà chồng tôi có 2 anh em, chúng tôi sống và làm việc xa nhà. Còn em gái lại lấy chồng gần nhà bố mẹ. Nói về kinh tế thì gia đình tôi khá giả hơn em chồng rất nhiều nhưng về lòng hiếu thảo với bố mẹ thì chồng tôi không bằng Hảo được.

Bố mẹ chồng tôi đều có lương hưu, tổng mỗi tháng được 11 triệu. Với số tiền đó đủ chi tiêu sinh hoạt của ông bà nên chúng tôi cũng không phải lo gì.

2 năm trước, bố chồng bị bệnh nặng phải nhập viện. Hảo hỏi vay tiền của chúng tôi để chữa trị cho bố nhưng chồng tôi nói:

“Tiền tiết kiệm của ông bà đâu hết rồi, lấy đó mà chữa trị, anh mới mua hết đất nên không có tiền”.

Không vay được tiền của chồng tôi, Hảo quay qua bàn chuyện lo tiền chữa cho bố với tôi. Em ấy bảo:

“Mỗi tháng ông bà được 11 triệu tiền lương hưu nhưng phải chi điện, nước, ăn uống, thuốc thang và sữa. Vài tháng ông bà mới đủ tiền mua được 1 chỉ vàng gửi em. Bây giờ ông bệnh, trong nhà có mỗi 1,5 cây vàng, số tiền đó không đủ lo chữa trị cho bố. Anh chị giúp bố trong lúc khó khăn, chắc chắn ông bà không để cho thiệt”.

Lúc chồng tôi đang lục tìm tài sản của mẹ để lại, anh giật mình khi nghe giọng nói từ phía sau - 1
Hảo hỏi vay tiền của chúng tôi để chữa trị cho bố. (Ảnh minh họa).

Tôi nói là rất muốn giúp đỡ bố chồng nhưng bản thân không đi làm, ở nhà ăn bám chồng. Mỗi tháng anh đưa tôi hơn 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Nhiều tháng thiếu ngửa tay xin tiền chồng và bị anh mắng thậm tệ rồi mới ném cho vài đồng.

Trong gia đình, đứa con gái nói chồng còn nghe theo, tôi nói anh luôn gạt đi và cho là vớ vẩn. Lo cho bản thân chưa nổi, làm sao tôi có thể lo được bố chồng. Với những lời thổ lộ thật lòng, Hảo rất thương tôi lấy phải người anh sống hà tiện.

Để có tiền chữa trị cho bố, mẹ chồng âm thầm bán mảnh đất bên cạnh nhà mà không hề bàn bạc với chồng tôi nửa lời. Khi anh ấy biết được rất giận nhưng đuối lý nên chẳng thể làm gì.

Mẹ chồng bán đất được 1 tỷ nhưng nghe hàng xóm đồn thổi bà bán được 3 tỷ, vì thế chồng tôi tin những lời đồn hơn là người nhà nói.

Dù cố gắng chữa trị cho bố nhưng bệnh tình nặng và không qua khỏi, mất sau 2 tháng nằm viện.

Giận mẹ bán đất mà không chịu bàn với con trai một tiếng, chỉ bàn với con gái, bà không coi anh ra gì nên sau khi bố mất, chồng tôi không gọi điện về cho mẹ nữa. Mỗi năm chỉ về quê vào ngày giỗ bố.

Có lần nhìn thấy tôi gọi điện hỏi thăm mẹ, chồng mắng vợ và cấm không cho nói chuyện với mẹ và em gái nữa. Thế là sau đó, mỗi lần nói chuyện với mọi người, tôi toàn phải lén lút, không dám lộ liễu nữa.

Lúc chồng tôi đang lục tìm tài sản của mẹ để lại, anh giật mình khi nghe giọng nói từ phía sau - 2
Chồng mắng vợ và cấm không cho nói chuyện với mẹ và em gái nữa. (Ảnh minh họa).

Tuần vừa rồi, mẹ chồng bị mất đột ngột và vợ chồng tôi vội vàng về lo hậu sự cho bà. Trong lúc mọi người đang đau buồn và lo chuyện cho mẹ thì chồng tôi lại lén lút vào phòng của bà để lục lọi đồ tìm tài sản.

Lúc chồng tôi đang tìm đồ thì Hảo xuất hiện ở phía sau khiến anh giật bắn mình. Hảo nói:

“Đây là tờ di chúc của mẹ để lại, anh có thể tham khảo”.

Chồng tôi bàng hoàng khi mẹ có 1 tỷ cho vợ chồng em gái, ngôi nhà là nơi để thờ tự, không con nào được bán, còn chúng tôi chẳng có gì hết. Sau đó, chồng tôi giận lắm, tôi động viên anh bình tĩnh lại, để đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng rồi tính tiếp. Đừng nói gì nữa, mọi người biết chuyện cười cho.

Sau đám tang mẹ, gia đình chồng xảy ra cuộc cãi nhau rất lớn. Chồng muốn Hảo chia đôi số tiền mẹ để lại cho 2 anh em. Nhưng em ấy không đồng ý và nói bao lâu nay chồng tôi không quan tâm đến bố mẹ nên không xứng nhận tài sản nào của ông bà.

Chồng tôi nói nếu Hảo không nghe lời sẽ không còn là anh em nữa. Tôi ở giữa, không biết khuyên bảo 2 anh em thế nào nữa?

Cùng chuyên mục

Vợ gửi hết tiền lương mỗi tháng của cô ấy về nhà ngoại, tôi xin lỗi khi nghe tiếng khóc trong phòng ngủ
Mỗi tháng, vợ tôi đều gửi tiền lương của cô ấy về cho bố mẹ vợ với lý do là báo đáp công ơn sinh thành, tỏ lòng hiếu thảo. Chi phí sinh hoạt trong gia đình từ học phí của con, trả góp khoản tiền mua nhà cho đến các khoản chi tiêu hàng ngày, cơ bản đều phụ thuộc vào thu nhập của tôi.

Tin mới