Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 11/12/2024 12:48 (GMT+7)

Manh mối bất ngờ vụ phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Công an TP Thủ Đức xác nhận chủ nhân của thẻ căn cước bên cạnh bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Dầu Giây vẫn còn sống, đã đi nước ngoài.

Nguồn tin Dân Trí, ngày 11/12, Công an TP Thủ Đức cho biết đã có manh mối về nhân thân liên quan đến vụ bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Manh mối bất ngờ vụ phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Dầu Giây Ảnh 1
Đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Dân Trí.

Trước đó, tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện gần thi thể có một thẻ căn cước công dân tên B.T.Q. (SN 1995, quê Cần Thơ). Sau khi xác minh, cơ quan công an nhận được thông tin anh B.T.Q. vẫn còn sống, đã đi lao động tại nước ngoài.

Liên hệ với anh Q., anh cho biết thẻ căn cước công dân này đã đưa cho anh B.Q.Đ. (SN 1993, quê Cần Thơ, là em họ của anh Q.) mượn để sử dụng. Lý do trước đó anh Đ. bị mất ví nên Q. cho mượn để đăng ký nơi ở. Thời điểm đó, hai anh em đang làm việc tại TP HCM.

Ông Bùi Công N. (SN 1971, ngụ Đồng Tháp, ba của anh Đ.) cho biết, ông đã biết tin Đ. mất tích hơn một năm qua, ông cũng trông chờ con gái và vợ cũ đang sống ở TP.HCM sẽ đi tìm Đ. Theo ông N., do cuộc sống khó khăn, ông và mẹ của Đ. đã "đường ai nấy đi" gần 20 năm nay.

Sau khi nhận được tin báo từ công an, ông N. đã đón xe lên TP HCM để làm việc với cơ quan điều tra. Hiện, ông N. đã về quê chờ đợi kết quả.

Mẹ của nạn nhân bà Bùi Thị V. (SN 1972, quê Cần Thơ) kể rằng từ cuối năm 2021, sau đợt dịch Covid-19, anh Đ. có ghé phòng trọ của mẹ ở hơn 1 tháng rồi chuyển đi, đến sau này bà mới biết con trai bị mất liên lạc.

Theo lời của bà V., "Đ. làm sơn nước cho các công trình nên chuyển chỗ ở liên tục, hai mẹ con cũng ít liên lạc với nhau, vì Đ. không dùng điện thoại thông minh, chỉ liên lạc với chị gái do hai chị em hay làm chung".

Lực lượng Công an TP Thủ Đức đang tiến hành làm việc với gia đình anh Đ., lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định bộ xương này có phải là anh Đ. hay không.

Manh mối bất ngờ vụ phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc TPHCM - Dầu Giây Ảnh 2
Bãi lầy nơi thi thể đã bị phân huỷ. Ảnh: Tiền phong.

Như tin đã đưa, khoảng 18h ngày 8/12, người dân phát hiện một sọ người ở khu vực gầm đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) trong khi đang đi tìm mật ong. Ngay sau đó người dân lập tức trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Công an TP Thủ Đức đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện trường phát hiện nơi thi thể bị phân huỷ là một khu vực sình lầy, cây cối rậm rạp, ít người qua lại nên rất khó để phát hiện.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã phân hủy chỉ còn xương cùng với bộ quần áo của nam giới, 1 đôi dép, 1 thẻ ATM và 1 căn cước công dân mang tên B.T.Q (29 tuổi, quê Cần Thơ).

Công an phường Phú Hữu và Công an TP Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường để điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định CCCD không phải của người tử vong mà là của một người khác, đang ở nước ngoài, thông tin trên tờ Pháp Luật TP.HCM.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình tham gia 'rửa tiền' cho đường dây Mr. Pips
Ngày 3/4, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các quy định về nghỉ lễ, Tết năm 2026 vẫn thực hiện theo thông báo của Bộ Nội vụ đã ban hành từ tháng 10/2025.