Ngư dân lênh đênh trên biển suốt 24 tiếng, may mắn thoát chết nhờ cách này

Sau khi tàu cá gặp sự cố và chìm giữa biển, một ngư dân đã chống chọi với sóng gió suốt hơn 24 tiếng trước khi được phát hiện và cứu sống.
clip-lenh-denh-tren-bien-1755089893.mp4

Sáng 13.8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết ngư dân Trần Ngọc Thạch, 53 tuổi, trú tại địa phương vừa được cứu sống sau hơn 24 giờ trôi dạt trên biển. Ông Thạch được một tàu cá phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi, sức khỏe hiện đã ổn định và đang trên đường trở về nhà.

Theo Người Lao Động, khoảng 16 giờ ngày 11.8, ông Thạch cùng hai ngư dân khác ra khơi đánh bắt hải sản thì tàu bất ngờ bị hỏng máy ở vùng biển giáp ranh. Trong lúc tìm cách ứng phó, cả ba quyết định rời tàu để bơi tìm sự trợ giúp. Hai người đi cùng may mắn được tàu khác cứu sớm, riêng ông Thạch mất liên lạc.

chan-dung-ong-thach-dep-xanh-duoc-cuu-song-sau-24h-tren-bien-1755089882.jpg
Chân dung ông Thạch (dép xanh) được cứu sống sau 24h trên biển. Ảnh: Vietnamnet

Ngay trong ngày 12.8, gia đình đã đăng tải thông tin và hình ảnh của ông Thạch lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng và các tàu cá trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 16 giờ 20 cùng ngày, một tàu đánh cá đã phát hiện ông Thạch đang bám trên một tấm mút nhỏ giữa sóng lớn. Thủy thủ đoàn lập tức tiếp cận, đưa ông lên tàu, sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng để đưa về bờ.

Người nhà cho biết, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã cố bám vào tấm mút để nổi trên mặt nước. Khi kiệt sức, ông nằm lên trên và dùng đinh móc vào tay áo nhằm tránh bị sóng đánh rơi xuống biển, Vietnamnet đưa tin.

Sau khi ông Thạch được cứu, gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng mạng, các tàu cá cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ kịp thời, giúp ông trở về an toàn.