Ông Hoàng Nam Tiến và con số 30.000 đầy ý nghĩa
Ít ai biết, phía sau chiến lược đầy tham vọng của ông Hoàng Nam Tiến - Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT lại bắt nguồn từ một câu chuyện gia đình sâu lắng và đầy xúc động.

Trong một lần trò chuyện, ông Hoàng Nam Tiến từng hỏi cha mình - Tướng Hoàng Đan: "Ba đã mất bao nhiêu người lính suốt cuộc đời mình?". Sau giây phút trầm ngâm, cha ông trả lời: "Ba không tính chính xác được. Nhưng có lẽ dưới quyền ba, ba đã mất 30.000 quân".
Câu trả lời đó đã khắc sâu vào tâm trí ông Hoàng Nam Tiến và trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho con số 30.000 - một con số không chỉ là mục tiêu kinh doanh mà còn mang trong mình sứ mệnh, trách nhiệm và thử thách.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, ông Hoàng Nam Tiến từng nói: "Năm 2015, khi xây dựng chiến lược xuất khẩu phần mềm cho FPT Software, tôi đã hạ bút đặt quyết tâm: 'F-Soft sẽ phải có 30.000 nhân viên vào năm 2020'. Hiện nay, tôi đã có 16.000 nhân viên. Và tôi tin, 3 năm nữa, tôi sẽ có 30.000 nhân viên như đã tự hứa với mình".

Nhiều người thắc mắc về con số 30.000 này, và ông đã lý giải đầy xúc động: "Ba tôi đã mất đi 30.000 lính suốt đời binh nghiệp của ông. Là con trai ông, tôi sẽ có nhiệm vụ đưa 30.000 bạn trẻ ra nước ngoài, cùng làm việc và cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu. Đó thực chất cũng là một 'cuộc chiến' khác: cuộc chiến góp phần thay đổi số phận của dân tộc này".
Điều đặc biệt, "cuộc chiến" của ông Hoàng Nam Tiến không đòi hỏi hy sinh bằng máu và nước mắt: "30.000 nhân viên của tôi sẽ không phải cầm súng, không phải đổ máu và phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Vì tôi tin, bàn tay cầm đũa ăn cơm được thì cũng gõ bàn phím được. Bàn tay bóp cò súng được thì cũng bấm chuột được. Đất nước này không cần thêm bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa".

Qua câu chuyện đầy xúc động ấy, có thể thấy ông Hoàng Nam Tiến không chỉ mang trong mình khát vọng kinh doanh đơn thuần, mà còn gìn giữ và tiếp nối tinh thần trách nhiệm của thế hệ cha anh. Thay vì một "cuộc chiến" bằng súng đạn và mất mát, ông lựa chọn một "cuộc chiến" mới. Đó là dùng tri thức và công nghệ để tạo ra 30.000 cơ hội thay đổi cuộc đời cho người trẻ Việt Nam, góp phần viết tiếp tương lai tốt đẹp và hòa bình cho đất nước.
Thông tin tang lễ của ông Hoàng Nam Tiến
Ngày 2/8, Tập đoàn FPT đã ra thông báo chính thức về việc tổ chức lễ viếng và lễ tưởng niệm ông Hoàng Nam Tiến - Thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT.

Theo đó, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến sẽ diễn ra từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 30 ngày 04/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức cấp Tập đoàn nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cùng ngày, Tập đoàn FPT cũng tổ chức Lễ tưởng niệm ông Hoàng Nam Tiến tại nhiều địa điểm: Văn phòng FPT Hòa Lạc (Hà Nội), FPT Đà Nẵng, FPT TP.HCM và FPT Nhật Bản (Tokyo). Đây là dịp để cán bộ, nhân viên trong và ngoài nước cùng tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển của FPT nói riêng và cộng đồng công nghệ Việt Nam nói chung.
Tại quê nhà Nghệ An, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến sẽ được tổ chức từ 10 giờ 00 đến 14 giờ 00 ngày 06/8 tại xóm Nam Kim Hòa, xã Trung Lộc. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 15 giờ 30 cùng ngày tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ).
Ngoài ra, trong thời gian diễn ra tang lễ, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn FPT sẽ tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng nhằm thể hiện sự kính trọng và tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến.
Đáng chú ý, gia đình ông Hoàng Nam Tiến cũng thông báo đã chuẩn bị sẵn vòng hoa luân chuyển, xin phép không nhận hoa viếng để tránh lãng phí.