Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 12/05/2021 09:18 (GMT+7)

Bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ chuyện tình cảm với ông Dũng 'lò vôi': 'Tôi là người ảnh thương nhất'

Bà Phương Hằng mới đây đã chia sẻ câu chuyện về thời gian đầu khi đến với ông Dũng "lò vôi" khiến dân tình xôn xao.

Bên cạnh những buổi livestream về vấn đề đấu tố với ông Võ Hoàng Yên cùng những màn "khẩu chiến" gay gắt với nhiều nhân vật trên mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng mới đây vừa chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với ông Dũng "lò vôi" trước thềm kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, đoạn chia sẻ này của bà Hằng càng khiến dân tình không khỏi xôn xao. 

Bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ chuyện tình cảm với ông Dũng 'lò vôi': 'Tôi là người ảnh thương nhất' Ảnh 1
Bà Phương Hằng trong buổi livestream tối 11/5

Bà Hằng kể: "Ngày xưa khi tôi đến với anh Dũng, tôi nhiều thị phi lắm, người ta nói tôi rất nhiều điều xấu xa. Tôi nói với anh Dũng, có lẽ người ta lo lắng cho anh, ví anh là tài sản quốc gia, nên lo rằng tôi không xứng đáng. Tôi rất tự trọng, nên tôi rút lui, tôi nói với anh Dũng như vậy". 

Đáp lại bà Phương Hằng, ông Dũng "lò vôi" đã dành những lời tình cảm có cánh. "Anh Dũng nói với tôi là ai nói gì thì mặc ai, nhưng anh rất thương tôi, nói rằng tôi là người đàn bà anh yêu nhất trong cuộc đời.

Tôi nói với ảnh là phụ nữ đẹp thiếu gì, con gái trẻ thiếu gì, tại sao anh mãi thương em, để cho bao nhiêu người cười chê thị phi... Tại sao không đi lấy chân dài, hoa hậu, người mẫu mà đi chọn em?", bà Hằng còn nói với ông Dũng "lò vôi" nên từ bỏ vì bản thân không xứng đáng. 

Bà Hằng chia sẻ về tình cảm mà ông Dũng "lò vôi" dành cho mình: "Anh Dũng nói với tôi, đẹp không quan trọng, cái quan trọng nhất là anh Dũng thấy tôi là người sống có tình cảm, hình như thôi hiểu ảnh hơn, hiểu ảnh muốn gì, cần gì, và tôi luôn sát cánh với ảnh...

Đặc biệt ảnh nói với tôi, ảnh thương tôi nhất là vì tôi rất thông minh, lém lỉnh và rất hài hước...

... Dù cho trời đất có sập xuống anh cũng không thay đổi ý định".

Bà Hằng cho biết, kể từ đó, bà đã cùng ông Dũng "lò vôi" xây dựng nên cơ đồ Đại Nam với chung mong muốn, mục đích mang đến điều lương thiện nhất. 

Bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ chuyện tình cảm với ông Dũng 'lò vôi': 'Tôi là người ảnh thương nhất' Ảnh 2
Bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi"

Trong buổi livestream tối 11/5, bà Hằng cũng chia sẻ chuyện vui khi ông Dũng "lò vôi" vừa công bố sẽ cho bà 41% cổ đông Công ty Cổ phần Đại Nam, chính thức trở thành Tổng Giám đốc. 

"15 năm không phải vì đợi chờ cái ngày tôi lên làm Tổng Giám đốc, hay đợi giờ 41% cổ đông. Nhưng may thay anh Dũng cũng có một cái gì đó an tủi tôi. Nhưng tôi rất tự trọng, vợ chồng tôi tài chính độc lập, cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh Dũng là của anh Dũng".

Bà Hằng cũng kể về những công lao của mình trong suốt 15 năm qua khi luôn kề cạnh, giúp đỡ chồng: "Tôi đến Đại Nam với hai bàn tay trắng thì tôi có tồn tại nổi không? Tôi đã giúp đỡ, cứu anh Dũng vào những lúc biến cố nhất của cuộc đời, chỉ có một mình tôi bên cạnh. Nên quý vị đừng ngạc nhiên là anh Dũng thương tôi, quý trọng tôi và tiếng nói của tôi có giá trị".

Về duyên nợ với ông Dũng "lò vôi", bà Hằng chia sẻ: "Chúng tôi gặp nhau ở một ý tưởng là muốn làm thiện, giúp đời. Tình cảm vợ chồng là duyên nợ, không ai có thể chia lìa chúng tôi được. Khi duyên nợ hết thì tự động rã đám thôi, đừng hy vọng mình tấn công gia đình người ta thì họ bỏ nhau. Tới lúc duyên nợ không còn thì chúng tôi tự chia tay nhau, là duyên nợ thì ai cản được".

Chia sẻ này của bà Phương Hằng giữa tâm "bão" lùm xùm khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Trước đó, bà Hằng thể hiện sự bức xúc và tuyên bố gay gắt đối với những người có lời lẽ xúc phạm ông Dũng "lò vôi" trên trang mạng xã hội. 

Cùng chuyên mục

Bộ Công an khuyến cáo các kỹ năng phòng tránh đuối nước
Bộ Công an lưu ý cha mẹ cần thường xuyên chú ý việc quản lý, giám sát không để trẻ em tự ý đi bơi, tắm, nô đùa ở các nguồn nước tự nhiên như ao, hồ, sông, suối, bãi biển, bãi tắm,… mà không có người lớn trông coi, giám sát. Đặc biệt không được bơi, tắm ở các khu vực nước sâu, chảy xiết, sóng lớn nguy hiểm đã có biển cấm, biển cảnh báo hoặc trong khi mưa bão, lũ lụt.

Tin mới

TP.HCM: MIDORI PARK The TEN hoàn thành, MIDORI PARK HARUKA khởi công giai đoạn cuối
Thông tin từ chủ đầu tư - BECAMEX TOKYU - công ty liên doanh giữa Tập đoàn TOKYU (Nhật Bản) và Tập đoàn BECAMEX, Dự án căn hộ cao cấp MIDORI PARK The TEN (The TEN) do BECAMEX TOKYU phát triển tại Bình Dương đã hoàn thành vào tháng 8/2026, đón cư dân vào ở từ tháng 10/2026. Đồng thời, HARUKA sẽ khởi công giai đoạn cuối cùng gồm 22 căn vào tháng 10/2026.
TP.HCM: Vạn Xuân Group chính thức ra mắt dự án Happy One Elite 
Ngày 24/9/2026, tại phường Sài Gòn, TP.HCM, Vạn Xuân Group đã có buổi gặp với các lãnh đạo của 79 sàn phân phối dự án với chủ đề “Đồng hành vươn xa - Song hành bứt phá”. Tại sự kiện, doanh nghiệp chính thức công bố dự án Happy One Elite - tên thương mại của dự án căn hộ mới tại phường Tam Bình (TP. Thủ Đức cũ) TP.HCM.
“Hát về anh”
Thắm thoát đã gần đến giỗ đầu một năm ngày NSND Thế Hiển mất (01/10/2025- 01/10/2026), dù anh đã từ giã cõi đời nhưng còn đó những nhạc phẩm anh đã viết nên bằng trái tim và khối óc, trong đó có nhạc phẩm “Hát về anh”…
Giải đáp về cách tính thời hiệu xử phạt hành vi chiếm đất công
Ngày 25/02/2025, UBND phường A lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B vì hành vi chiếm đất công. Hiện nay ông B vẫn tiếp tục hành vi vi phạm của mình và không bị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm hành chính. Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định thời hiệu xử lý vi phạm là 2 năm kể từ khi cơ quan chức năng phát hiện ra. Vậy, nếu sau 2 năm kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính ông B vẫn tiếp tục vi phạm thì có hết thời hiệu về xử phạt vi phạm hành chính không?