Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 26/11/2024 07:11 (GMT+7)

Chuyến bay đặc biệt lùi giờ cất cánh để đợi trái tim hiến tặng

Chuyến bay VN214 của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Hà Nội đã chậm 27 phút để chờ đoàn y bác sĩ vận chuyển trái tim và tạng hiến, mang lại cơ hội sống cho hai bệnh nhân.

Ngày 24/11, chuyến bay VN214 của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Hà Nội đã trở thành một hành trình đặc biệt khi phải lùi giờ cất cánh 27 phút.

Lý do của sự chậm trễ này là để chờ đoàn y bác sĩ từ Bệnh viện Thống Nhất hoàn thành các thủ tục cần thiết, đưa trái tim và tạng hiến của một người đã khuất ra Hà Nội ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức.

Chuyến bay đặc biệt lùi giờ cất cánh để đợi trái tim hiến tặng Ảnh 1
Vietnam Airlines lùi chuyến bay, đưa tạng hiến đến bệnh nhân kịp giờ.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan đã giúp toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, khẩn trương. Từ khâu đặt vé, xuất chỗ đến việc làm thủ tục soi chiếu an ninh tại sân bay, đoàn y bác sĩ đều được ưu tiên để đảm bảo thời gian bảo quản mô tạng theo quy định nghiêm ngặt.

Khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 16h27, hai ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức lập tức vận chuyển trái tim và tạng đến bệnh viện để kịp thời ghép cho hai bệnh nhân đang chờ đợi.

Được biết, từ năm 2018, Vietnam Airlines đã hợp tác với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong việc vận chuyển mô tạng, thiết bị y tế chuyên dụng và bệnh nhân. Những nỗ lực này đã giúp hồi sinh vô số cuộc đời trên khắp cả nước.

Cùng chuyên mục

Gia đình nghèo ở Quảng Trị rất cần giúp đỡ: Cô bé lớp 5 gồng mình chăm hai em
Giữa vùng đất đầy nắng gió của Quảng Trị, có một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Đó là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kim Đồng (Vĩnh Linh, Quảng Trị), khi gia đình em đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo và cuộc sống khó khăn trăm bề.
Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc
Trong đời sống văn hoá đương đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và các giá trị tinh thần đứng trước nhiều thử thách, vẫn có những con người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá. Ông Đỗ Hữu Thiện là một trong những người như thế.
Nhà văn Lê Xuân với “Lời đồng vọng 2”
Với sự tài trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn Lê Xuân đã cho ra mắt tập sách “Lời đồng vọng 2” do Nhà xuất bản Văn học phát hành.

Tin mới

Người ký có thực sự đứng ngoài trách nhiệm của một quyết định?
Trong nhiều quyết định doanh nghiệp, người ký không trực tiếp thực hiện nhưng lại là người đầu tiên bị gọi tên khi trách nhiệm được đặt ra. Vấn đề không nằm ở phần việc họ làm, mà ở việc họ có thể đứng ngoài trách nhiệm hay không khi quyết định đó bị xem xét lại. Rủi ro pháp lý trong quyết định không nằm ở phần việc họ làm, mà nằm ở phần trách nhiệm họ không thể đứng ngoài.