Đã tìm thấy bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích

Mẹ của bé gái 13 tuổi này cho biết, chị đang trên đường đến TP.HCM để đón con gái.

Chiều 26/7, chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Thùy Dương (42 tuổi, Hà Nội) xác nhận: Con gái chị – bé Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi), đã được tìm thấy tại TP.HCM sau nhiều ngày mất liên lạc bí ẩn từ tối 23/7.

“Tôi đang trên đường từ Long An cũ (nay là Tây Ninh) quay lại TP.HCM để nhận con. Các cơ quan chức năng tại đây đã xác nhận đó chính là cháu Trang. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, tôi thật sự biết ơn vì cuối cùng đã tìm được con”, chị Dương xúc động bày tỏ.

anh-nu-sinh-13-tuoi-mat-tich-1753535523.jpg
Cháu Trang mất tích từ 23/7 nay đã được tìm thấy.

Theo lời chị Dương, sau khi tự mình điều tra, chị phát hiện con gái được một người lái xe ôm chở từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Long An (cũ). Tuy nhiên, khi chị đến nơi thì được biết bé Trang đã quay ngược trở lại TP.HCM.

“Tôi tìm được số điện thoại của người lái xe, gọi điện và gửi ảnh cháu Trang để xác minh. Anh ta nhìn ảnh và khẳng định chắc chắn đó là con tôi. Tôi đã trình báo công an và được hỗ trợ rất nhiều trong quá trình tìm kiếm”, chị Dương kể lại.

VTV đưa tin, người lái xe ôm xác nhận chắc chắn với chị Dương, người mà anh ta chở chính là cháu Trang. Người này cho biết điểm đến cuối cùng là một địa bàn thuộc tỉnh Long An cũ – hiện đã sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh. Tại đây, đã có một người đàn ông và một người phụ nữ đón cháu ngay khi xe dừng bánh.

tung-tich-chau-nguyen-kieu-trang-1753535523.jpg
Hiện, chị Dương - mẹ cháu Trang đang đến TP.HCM để nhận con gái.

Ngay khi xác minh được đầu mối quan trọng này, gia đình đã lập tức trình báo công an và đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh phía Nam phối hợp truy tìm tung tích cháu bé.

Thông tin từ người xe ôm cũng trùng khớp với hình ảnh camera hành trình do tài xế xe khách tên Tòng cung cấp. Dù hình ảnh không rõ mặt, nhưng anh Tòng khẳng định người trong video chính là bé Trang. Anh cho biết cháu được chuyển xe tại Hà Tĩnh rồi tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Xót xa hơn, do thấy cháu không có tiền, anh đã đưa cháu 100.000 đồng để bắt xe ôm tiếp tục di chuyển.

Chị Dương cũng cho biết, hành trình của con gái bắt đầu từ Hà Nội, đi xe khách Tr.A vào Kỳ Anh (Hà Tĩnh), rồi chuyển sang xe anh Tòng vào Nam. Đây là một chặng đường dài, đầy rẫy rủi ro với một cô bé mới chỉ 13 tuổi.

Chiếc điện thoại cá nhân của cháu đã để lại ở nhà, tuy nhiên, bà Dương tiết lộ có dấu hiệu cho thấy cháu có thể đã liên lạc với ai đó qua mạng xã hội trước khi rời đi. Gia đình nghi ngờ có đối tượng dụ dỗ qua không gian mạng, khả năng liên quan đến nhóm người từ Campuchia – nơi từng xuất hiện các ổ nhóm lừa đảo dụ dỗ trẻ vị thành niên với nhiều chiêu thức tinh vi. 

(Tổng hợp)