Dẫn độ 10 nghi phạm trong vụ lừa bán nghệ sĩ sang biên giới Thái Lan - Myanmar về nước
Sự việc nam nghệ sĩ bị lừa bán sang biên giới biên giới Thái Lan - Myanmar từng gây rúng động.
Ngày 21/2, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Bộ Công an nước này đã công bố hình ảnh về việc bắt giữ và dẫn độ 10 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo, bắt cóc và buôn bán người xuyên biên giới. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đã lừa bán nam diễn viên Vương Tinh cùng nhiều nghệ sĩ khác, cũng như một số công dân Trung Quốc, qua biên giới sang Thái Lan và Myanmar.
Cuộc điều tra và truy quét quy mô lớn của cảnh sát Thái Lan đã giúp triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức này. Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 nghi phạm bị bắt giữ đã tham gia vào nhiều vai trò khác nhau trong đường dây lừa đảo, từ quản lý, nhân viên bảo vệ đến nhân viên tổng đài. Những người này không chỉ trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo mà còn hỗ trợ về mặt hậu cần, giúp đường dây hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả. Ngày 15/2, sau khi bị trục xuất khỏi Thái Lan, các nghi phạm chính thức bị đưa về Trung Quốc để tiếp nhận điều tra và xử lý theo pháp luật.
Trước đó, vào ngày 27/1, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã thành công trong việc bắt giữ và dẫn độ một trong những kẻ chủ mưu quan trọng của đường dây này, được biết đến với biệt danh Nhan Thập Lục. Tên này chuyên giả danh nhân viên của các đài truyền hình Thái Lan, lợi dụng danh nghĩa mời các diễn viên hạng B, diễn viên quần chúng nhẹ dạ sang nước ngoài để tham gia đóng phim, nhưng thực chất là lừa bán họ qua biên giới. Hàng trăm nạn nhân đã bị hắn đưa vào cạm bẫy, trở thành món hàng bị mua đi bán lại trong các chợ nô lệ ở biên giới Myanmar.
Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc khi có thông tin rằng nam diễn viên Vương Tinh, người mẫu Dương Trạch Kỳ cùng nhiều công dân khác đã bị đưa sang Thái Lan và sau đó bị bán vào các khu vực bất hợp pháp gần biên giới Myanmar. Theo kết quả điều tra, kẻ cầm đầu đường dây này là một nhân vật có biệt danh Kim Lão Hổ, còn được gọi là "giám đốc Ngọc". Người này đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, và là chủ của công ty môi giới lao động lớn mang tên "Apollo Huy Hoàng". Ngoài ra, y còn sở hữu nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng và đưa người đi lao động ở nước ngoài.
Trong số những kẻ trực tiếp tham gia buôn bán người, Kim Xán – một tay chân thân cận của Kim Lão Hổ – là nhân vật đặc biệt nguy hiểm. Theo điều tra, cứ 10 nạn nhân bị lừa bán thì có tới 3 người bị hắn đưa đi. Khi thông tin Vương Tinh bị bắt cóc và bán sang biên giới bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nhiều thành viên trong đường dây bắt đầu lo sợ rằng việc bắt giữ một người nổi tiếng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của chúng. Tuy nhiên, khi có kẻ trong đường dây hỏi về vấn đề này, Kim Lão Hổ chỉ đáp gọn rằng "không sao cả".
Cảnh sát tiết lộ rằng tổ chức tội phạm này hoạt động với quy mô bài bản, có hệ thống khen thưởng và đánh giá thành tích hằng tháng. Những kẻ lừa đảo càng đưa được nhiều người vào bẫy thì càng nhận được số tiền thưởng lớn. Cụ thể, mức thưởng hạng nhất lên tới 20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 69,2 triệu đồng), hạng hai là 12.000 nhân dân tệ (41,5 triệu đồng) và hạng ba là 6.000 nhân dân tệ (20,7 triệu đồng). Nhóm tội phạm này còn có những quy tắc nội bộ nghiêm ngặt, như việc tịch thu hộ chiếu ngay khi bắt được nạn nhân để họ không thể trốn thoát, đồng thời có thái độ coi thường những nạn nhân lớn tuổi vì cho rằng "món hàng" này không còn giá trị cao.
Một chi tiết gây sốc được tiết lộ là để giải cứu Vương Tinh, người thân của anh đã phải bỏ ra khoản tiền chuộc lên tới 2 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7 tỷ đồng). Điều này cho thấy mức độ tàn nhẫn của đường dây buôn người này, khi chúng không chỉ bắt cóc và bán nạn nhân mà còn đòi tiền chuộc từ gia đình để trục lợi nhiều lần.
Theo các cơ quan chức năng Trung Quốc, đến nay đã có ít nhất 4 nghệ sĩ được báo cáo là nạn nhân của đường dây này. Tuy nhiên, ngoài Vương Tinh và Dương Trạch Kỳ đã được tìm thấy và giải cứu, vẫn còn những người khác mất tích, chưa rõ tung tích. Công tác điều tra và tìm kiếm vẫn đang được tiến hành với sự phối hợp của cảnh sát nhiều nước trong khu vực.
Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ cho giới nghệ sĩ mà còn cho công chúng về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Các chuyên gia an ninh khuyến cáo những người hoạt động trong ngành giải trí và lao động xuất khẩu cần thận trọng, luôn kiểm tra kỹ thông tin trước khi nhận lời mời làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là những lời đề nghị có vẻ béo bở nhưng không rõ ràng về nguồn gốc và tính hợp pháp.
Hiện tại, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, và dư luận Trung Quốc kỳ vọng rằng tất cả những kẻ liên quan sẽ bị đưa ra ánh sáng để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, chính phủ cũng được kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới và hợp tác quốc tế để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.