Diễn biến bất ngờ vụ người nhà chú rể nghi ngờ make-up trộm tiền, bắt cởi đồ kiểm tra
Ba phụ nữ liên quan vụ hai thợ make-up bị lục vali, ép cởi đồ trong đám cưới tại Tiền Giang bị phạt hành chính, bồi thường 46 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.
Ba phụ nữ liên quan vụ hai thợ make-up bị lục vali, ép cởi đồ trong đám cưới tại Tiền Giang bị phạt hành chính, bồi thường 46 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.
Hôm nay (24/3), VietNamNet đưa tin, ngày 24/3, ông Cao Tấn Triển – Quyền Chủ tịch UBND xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ba phụ nữ liên quan đến vụ việc "hai cô gái trang điểm bị gia đình chú rể lục vali, yêu cầu cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu đồng".
Cụ thể, UBND xã Mỹ Tịnh An đã ra quyết định xử phạt bà N. (40 tuổi), N.N.D. (37 tuổi) và N.T.K.L. (42 tuổi) do có hành vi "khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác". Sự việc xảy ra vào ngày 21/11/2024 tại ấp Mỹ An B.

Theo quyết định, mỗi người bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng; những người này cùng bồi thường thiệt hại 46 triệu đồng cho 2 bị hại. Đồng thời, 3 người phụ nữ nói trên cũng phải xin lỗi công khai các bị hại.
Trước đó, tài khoản Facebook T.M.N. đã đăng tải một đoạn clip dài khoảng 30 phút, ghi lại cảnh hai cô gái chuyên trang điểm cho cô dâu bị gia đình chú rể giữ lại, lục soát vali cùng dụng cụ make-up.
Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vào ngày 21/11/2024, sau khi gia đình phát hiện bị mất 20 triệu đồng.
Để chứng minh mình không liên quan, hai cô gái chủ động đồng ý cho kiểm tra đồ đạc, đồng thời nhiều lần yêu cầu mọi người không chạm vào, không bước qua dụng cụ trang điểm do quan niệm riêng khi làm nghề. Tuy nhiên, người nhà của chú rể vẫn phớt lờ.
Clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hơn 17.000 lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử của gia đình chú rể.
Khi hai cô gái đề nghị gọi công an đến giải quyết, gia đình chú rể từ chối với lý do không muốn gây ồn ào trong ngày cưới.
Căng thẳng leo thang khi một số người trong gia đình chú rể yêu cầu hai cô gái phải cởi áo quần để kiểm tra trực tiếp trên người. Không chỉ vậy, họ còn lớn tiếng đe dọa, thậm chí có hành vi hăm dọa bạo lực.
Uất ức trước tình huống này, một trong hai cô gái bật khóc nức nở nhưng vẫn miễn cưỡng cởi áo quần để chứng minh sự trong sạch.
Sau gần 30 phút lục soát nhưng không tìm thấy số tiền bị mất, một vài thành viên trong gia đình chú rể mới lên tiếng xin lỗi hai cô gái.
Sau sự việc, hai cô gái đã đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.