Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 15/12/2022 11:10 (GMT+7)

Giấu 'cái chết trắng' vào quả dưa hấu, 2 vợ chồng cùng lĩnh án tù

Trên đường mang ma túy giấu trong quả dưa hấu, vợ chồng Tâm và Giàu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 14/12, sau một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Dương Thái Tâm (34 tuổi) tù chung thân; Trần Thị Ngọc Giàu (30 tuổi, vợ Tâm, cùng ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 13/2, Tâm đến quận Tân Bình, TP.HCM gặp người đàn ông lạ mặt mua gần 500 gram ma túy (chia thành 5 bịch nhỏ) với số tiền 120 triệu đồng.

Sau đó, Tâm mua một trái dưa hấu về xẻ ra, lấy hết ruột rồi bỏ 5 bịch ma túy vào đem giấu.

Giấu 'cái chết trắng' vào quả dưa hấu, 2 vợ chồng cùng lĩnh án tù Ảnh 1
Vợ chồng Tâm, Giàu tại tòa. Ảnh: Người Lao Động.

Tiếp đó, Tâm và Giàu đặt vé xe khách đi đến huyện An Biên (Kiên Giang) để giao ma túy cho khách đặt mua.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, vợ chồng Tâm đi đến huyện An Biên. Trên đường đi, Tâm điện thoại liên lạc với Đời (quen biết qua mạng xã hội)) và hẹn gặp nhau tại một cây xăng ở TT.Thứ Ba, huyện An Biên để giao hàng.

Khoảng 2h30 ngày 14/2/2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Biên bắt quả tang 2 vợ chồng Tâm đang trên đường mang ma túy đi bán.

Tang vật thu giữ gồm một trái dưa hấu bên trong có 5 bịch nylon chất ma túy đá có trọng lượng tương đương 0,5kg.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 1 và ngày 2/4/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
Phụ nữ và xu hướng du lịch một mình
Trong những năm gần đây, bản đồ du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn du lịch một mình như một cách khám phá thế giới và chính bản thân. Không còn là xu hướng cá biệt, “solo travel” đã trở thành một phong cách sống – nơi tự do, an toàn và trải nghiệm cá nhân được đặt lên hàng đầu.