Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 05/01/2024 06:39 (GMT+7)

Hồ Văn Cường lần đầu hát ca khúc nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, ai nghe cũng rưng rưng vì xúc động

Tiết mục của Hồ Văn Cường nhận được sự cổ vũ đầy mạnh mẽ từ khán giả!

Vừa qua, Hồ Văn Cường đã hoàn thành buổi biểu diễn đầy thăng hoa trong một đêm nhạc ở Đà Lạt dịp đầu năm mới, đêm diễn của giọng ca gốc Tiền Giang được lấp đầy bởi lượng khán giả tham gia vô cùng đông đảo để ủng hộ tinh thần cho Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường lần đầu hát ca khúc nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, ai nghe cũng rưng rưng vì xúc động Ảnh 1

Xuất hiện trên sân khấu với trang phục trẻ trung đúng với lứa tuổi, Hồ Văn Cường đã lần lượt mang đến những bài hát nổi tiếng để phục vụ khán giả. Bên cạnh những ca khúc mà nam ca sĩ vẫn thường xuyên hát là những bản Bolero nổi tiếng, Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự quan tâm khi lần đầu thể hiện bản hit Nước ngoài của Phan Mạnh Quỳnh.

Được biết, Nước ngoài là sáng tác được Phan Mạnh Quỳnh viết lên từ câu chuyện về hoàn cảnh của những người ở chính vùng quê của anh. Đó là những thanh niên mong muốn xoay chuyển số phận, tìm kiếm giấc mơ đổi đời ở nước ngoài. Họ mang sự gửi gắm của cha mẹ, người thân và chấp nhận tha hương để mong có cuộc sống gia đình đủ đầy, sung túc hơn trong tương lai. Đây cũng chính là một ca khúc lấy đi rất nhiều giọt nước mắt của khán giả mỗi khi thưởng thức.

Hồ Văn Cường tuy là một ca sĩ còn non trẻ về mặt tuổi đời, nhưng nam ca sĩ lại sở hữu một giọng hát vô cùng cảm xúc, có sự từng trải theo thời gian. Hiểu được nội dung cũng như thông điệp mà Nước ngoài muốn truyền tải đến với người nghe, Hồ Văn Cường đã có màn thể hiện vô cùng tròn trịa, chiếm trọn tình cảm của khán giả bằng cách hát mộc mạc nhưng rất xúc động.

Hồ Văn Cường lần đầu hát ca khúc nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, ai nghe cũng rưng rưng vì xúc động Ảnh 2

Thời gian qua, Hồ Văn Cường đã hoạt động ca hát rất năng nổ, thường xuyên góp mặt trong những đêm nhạc trải dài khắp đất nước. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn thường xuyên cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả.

Hồ Văn Cường lần đầu hát ca khúc nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, ai nghe cũng rưng rưng vì xúc động Ảnh 3

Cách đây không lâu, chủ một phòng trà nổi tiếng ở TP.HCM đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi nhận xét về Hồ Văn Cường: "Fan Hồ Văn Cường đông thiệt! Lần nào làm show phòng trà mà y như đi xem concert. Hiếm có ca sĩ dòng nhạc này mà fan đông như vậy" .

Là người đứng đầu của một tụ điểm ca nhạc có tiếng, từng tổ chức rất nhiều đêm diễn thành công cho các ca sĩ, nhân vật này khẳng định Hồ Văn Cường là tên tuổi hiếm hoi của Vpop hát nhạc dân ca, Bolero nhưng lại có được lượng khán giả riêng vô cùng đông đảo, luôn có mặt đầy đủ trong các show diễn để ủng hộ cho giọng ca 20 tuổi.

Hồ Văn Cường lần đầu hát ca khúc nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, ai nghe cũng rưng rưng vì xúc động Ảnh 4

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình Khuyến mãi “Bính Ngọ rộn ràng - Mã vàng tài lộc” cùng Tân Thanh Container
Nhân dịp chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026, đồng thời tri ân Quý Khách hàng và Đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh trong suốt thời gian qua, Tân Thanh Container trân trọng triển khai Chương trình Khuyến mãi Tết đặc biệt trên toàn bộ hệ thống chi nhánh.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 - NQ/TW và Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Luật sư Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bộ NN&MT phản hồi việc cấp GCNQSDĐ cho đất lấn chiếm
Thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm nhưng đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu. Tại địa phương, hạn mức đất ở tối đa là 200m2. Trong trường hợp này, người dân có thể chỉ đăng ký công nhận 100m2 đất ở hay không? Bạn đọc L.H.K. hỏi.