Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 04/03/2023 13:07 (GMT+7)

Tâm sự xót xa của cha bé trai 17 tháng tuổi bị đánh tử vong: Con tôi mới đi học 2 tuần thì xảy ra sự việc

Cha của bé trai 17 tháng tuổi bị cô giáo đánh tử vong tại cơ sở trông trẻ không phép cho biết: "Con trai mới đi học được khoảng 2 tuần thì vụ việc xảy ra".

Liên quan đến vụ bé trai P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (H.Thường Tín, Hà Nội), ngày 3/3, gia đình đã làm xong các thủ tục hậu sư, đưa cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước sự ra đi đột ngột của cong trai, anh Phạm Văn Tuấn (bố bé Đ.) nói trên tờ Thanh Niên rằng vẫn chưa thể tin đó là sự thật. "Vụ việc xảy ra bất ngờ quá, bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì", anh Tuấn xót xa.

Tâm sự xót xa của cha bé trai 17 tháng tuổi bị đánh tử vong: Con tôi mới đi học 2 tuần thì xảy ra sự việc Ảnh 1

Theo lời kể của người bố, bé D. mới đi học được khoảng 2 tuần thì xảy ra sự việc.

Bé Đ. rất nhanh nhẹn, hiệu động, con đang trong thời gian bập bẹ tập nói. Nhưng do ngày nào vợ chồng anh Tuấn cũng đi làm cả ngày nên gần đây gia đình phải gửi bé Đ. vào lớp trông trẻ của 2 cô giáo Nguyễn Thị A. (30 tuổi) và Nguyễn Thị L. (31 tuổi) trên địa bàn xã.

Anh Tuấn cho biết, sau khi cô giáo thông con trai bị ngã ở lớp nhưng vợ anh đưa con về nhà thì vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu gì khác lạ. Đến trưa 26/2, khi anh đang làm cách nhà khoảng 30 km thì nhận được điện thoại của người nhà báo bé Đ. có vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện.

"Tôi chỉ nghĩ con trai bị ốm chứ không ngờ bị nặng thế. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết vì sao con tôi mất, gia đình chỉ biết đợi kết luận của cơ quan chức năng", anh Tuấn nói.

Tâm sự xót xa của cha bé trai 17 tháng tuổi bị đánh tử vong: Con tôi mới đi học 2 tuần thì xảy ra sự việc Ảnh 2
An và Lành lần lượt khai nhận hành vi bạo hành khiến cháu Đ. tử vong.

Trước đó, ngày 23/2, cháu P.T.Đ (17 tháng tuổi) đã tử vong bất thường sau khi được gửi tại một nhà trẻ tư nhân thuộc xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Sau đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) là hai cô giáo của cháu bé để điều tra, làm rõ. Ban đầu, An khai cháu bé bị té đập đầu cho bế trượt, còn Lành cho biết đã đi lùi, va vào bé trai nên cháu ngã ra nền nhà. Lời khai trên là mâu thuẫn, có nhiều điểm bất thường.

Sau một ngày tại cơ quan điều tra, An và Lành lần lượt khai nhận hành vi bạo hành khiến cháu Đ. tử vong. Sáng 23/2, khi thấy cháu Đ. khóc, chạy ra cửa nên Lành đã bực tức ném, tát cháu bé. Lúc này, An cũng đạp vào bụng, ngực rồi đá vào đầu cháu.

Chiều cùng ngày, khi phụ huynh đến đón, An và Lành vẫn nói cháu bị té ngã. Trong các ngày 24,25,26/2, cháu Đ. vẫn đến lớp. Riêng ngày 26/2, cháu bị đạp vào bụng bất tỉnh, phải đi cấp cứu. Bé trai 17 tháng đã không qua khỏi khi được chuyển đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Theo tờ Zing News, ngày 2/3, Công an huyện Thường Tín ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.

Cùng chuyên mục

Bí mật bên trong ổ “dùng người Việt lừa người Việt” tại Campuchia
Các ông chủ người Trung Quốc thuê những toà nhà trong khu đô thị thu nhỏ giữa rừng ở Campuchia, sát biên giới Thái Lan làm căn cứ. Dưới trướng có nhiều người Việt quản lý, tiến hành tuyển lao động phổ thông đưa sang Campuchia, lừa gia nhập đường dây lừa đảo công nghệ cao mà thị trường hướng đến là cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài, nhất là các quốc gia có đồng tiền giá trị cao như Mỹ, Úc, Canada….
Ngày mai, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa
Sáng mai (22/7), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Tin mới