Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 26/10/2022 17:25 (GMT+7)

TikToker 'chê cơm trắng' bị dân tình phản ứng dữ dội

Một nữ TikToker đã bị dân tình phản ứng dữ dội khi bày tỏ quan điểm: 'Cơm trắng đâu có gì đâu mà ngon'.

Mới đây, dân tình đã được phen dậy sóng trước video của một nữ TikToker tên J.D. Theo đó, cô gái này đã bày tỏ quan điểm về chế độ ăn uống của mình tuân thủ theo chế độ healthy.

Cô nói: "Nhiều bạn hỏi mình bộ không ăn cơm à. Thật sự là mình không ăn. Cơm trắng có gì đâu mà ngon ta? Ăn cơm vào toàn chuyển hoá thành đường, không tốt". Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng mình chỉ ăn những thực phẩm "màu đậm", tốt cho sức khoẻ.

Dù chỉ là lời chia sẻ vô tình nhưng video của nữ TikToker đã trở nên viral và nhận được vô số "gạch đá" từ cư dân mạng.

TikToker 'chê cơm trắng' bị dân tình phản ứng dữ dội Ảnh 1

Nhiều người cho rằng, quan điểm của TikToker là "không chấp nhận được". Bởi lẽ, Việt Nam nước nông nghiệp và là một trong những quốc gia xuất khẩu lúa gạo hàng đầu. Đồng thời, biết bao thế hệ người Việt Nam đã lớn lên nhờ cơm gạo.

Trên mạng xã hội, đoạn video đã vướng phải hàng nghìn bình luận chỉ trích, cho rằng cô nàng này quá "phản cảm".

- Không chấp nhận được, chị lớn lên nhờ cơm đấy!

- Chị phải người Việt Nam không vậy?

- Hạt gạo nuôi chị từ nhỏ, đến lớn ăn kiêng vài hôm chê cơm có gì đâu ngon.

....

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng nữ TikToker chỉ đang cố giải thích mọi người nên hạn chế các loại tinh bột chuyển hoá nhanh, thay vào đó tập trung vào tinh bột tốt như khoai lang, khoai mì, bắp...

Hiện, đoạn clip trên đã có hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok và gây tranh cãi gay gắt.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.