Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 16/08/2021 07:40 (GMT+7)

Bệnh nhân Covid-19 vượt cửa tử sau 16 phút ngừng tim

Trong 42 ngày, gia đình ông Toh Kai Kiat, một người nhiễm Covid-19, đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khi tim ông bất chợt ngừng đập và bác sĩ phải cấp cứu trong 16 phút.

Toh Kai Kiat nghĩ rằng mình nhiễm Covid-19 từ ngày 23/2 đến 1/3, lúc ông đi Thái Lan công tác. Ngày 7/3, các triệu chứng khởi phát, khiến người đàn ông Singapore phải ghé qua hai phòng khám đa khoa đến ngày 9/3.

Ngày 12/3, Toh Kai Kiat nhập viện tại Bệnh viện Khoo Teck Puat (KTPH) và được xác nhận nhiễm Covid-19 vào cuối buổi chiều hôm đó. Hai ngày sau, người đàn ông 54 tuổi phải đặt nội khí quản và nằm nghiêng do nồng độ oxy trong máu ngày càng thấp.

Bệnh nhân Covid-19 vượt cửa tử sau 16 phút ngừng tim

Tuy nhiên, vì tình trạng không được cải thiện, bác sĩ tại Khoo Teck Puat quyết định chuyển ông đến NUH vào ngày 17/3 để điều trị bằng phương pháp ECMO, tức làm "phổi nhân tạo" để duy trì chức năng hô hấp.

Hôm Toh chuyển viện, vợ con của ông được đặc cách vào thăm. "Mọi người không biết liệu chồng tôi có sống nổi không, nên họ để tôi và con vào gặp anh ấy", vợ Toh nói. Việc thiếu oxy trong máu cũng ảnh hưởng đến các cơ quan khác như thận và gan, khiến ông tạm thời phải chạy thận nhân tạo.

Trong lúc bắt đầu, tim ông bất chợt ngừng đập, khiến các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) đã phải cấp cứu trong 16 phút để cứu ông về từ cõi chết. Sau đó, họ quyết định áp dụng ECMO tĩnh mạch nhằm hỗ trợ cho cả tim và phổi của bệnh nhân.

Bệnh nhân Covid-19 vượt cửa tử sau 16 phút ngừng tim

May mắn thay, tình trạng của Toh đã khả quan hơn và được gỡ máy thở vào ngày 26/3, rồi chuyển đến khu cách ly chung vào ngày 6/4. Ngày 22/4, Toh Kai Kiat cuối cùng cũng được xuất viện. Ít ai tưởng tượng được rằng ông từng là một trong những bệnh nhân Covid-19 nghiêm trọng nhất Singapore, thậm chí trải qua cơn thập tử nhất sinh.

Toh đã trở thành bệnh nhân Covid-19 đầu tiên xuất viện sau khi được hỗ trợ bằng phương pháp ECMO của NUH. Sức khoẻ của ông cũng phục hồi hoàn toàn sau khi nằm viện 42 ngày.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên y tế đã chăm sóc cho tôi và quan tâm đến cảm xúc của gia đình tôi", ông nói. "Tôi rất biết ơn khi được bắt đầu cuộc sống mới".

Cùng chuyên mục

Ung thư vú di truyền: Câu chuyện hai chị em và vai trò của tầm soát sớm
Tầm soát định kỳ giúp chị N.T.H. (40 tuổi, TP.HCM) phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 0 và điều trị nhẹ nhàng tại Bệnh viện FV. Thế nhưng hai năm sau, bi kịch ập đến khi em gái chị được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 3 di căn, chỉ vì bỏ lỡ lời dặn của bác sĩ: sàng lọc sớm.
Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI"
Sự phát triển nhanh của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) như ChatGPT, Gemini... khiến việc tìm kiếm tư vấn y tế trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy tiện lợi, nhưng nhiều người lại dựa vào AI để tự chẩn đoán và tự mua thuốc, thay vì đến cơ sở y tế. Các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen nguy hiểm, dễ dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị không phù hợp, gây biến chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.

Tin mới

Công an Đà Nẵng triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm núp bóng cơ sở spa, massage
Theo Công an TP Đà Nẵng, rạng sáng ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp Công an các phường Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê đồng loạt triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm núp bóng hoạt động spa, massage tại các khách sạn lớn trên địa bàn, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng cầm đầu, quản lý về hành vi “Chứa mại dâm”.
Không khí lạnh áp đảo: Miền Bắc rét đậm rét hại, vùng núi đề phòng băng giá, sương muối
Không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi cả nước, khiến nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét đậm, rét hại. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam phổ biến ngày nắng, nhiệt độ tăng dần nhưng sáng sớm và đêm vẫn cảm nhận rõ không khí se lạnh.