Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 06/09/2019 04:05 (GMT+7)

'Lấy không' đất dân làm dự án ở Q12, TPHCM: Khi những văn bản được ký cận Tết!

Mảnh đất trị giá hàng trăm tỉ đồng của gia tộc họ Lâm ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM đang bị "xẻ thịt" từ một màn kịch tinh vi, "siêu tốc".

Như đã phản ánh, chính quyền Quận 12, TPHCM có vẻ rất vội vã hợp thức hóa một mảnh đất hơn 6.500 m2 vốn của gia tộc họ Lâm, cho nhiều cá nhân. Người thuê mướn được cấp sổ đỏ gấp nhiều lần diện tích, người mua đất làm dự án hợp thức hóa các thủ tục bằng tốc độ “siêu nhanh” còn chính quyền thì ký các văn bản quan trọng trong những ngày giáp Tết!

Đất chiếm dụng đang được phân lô bán nền và xây dựng nhà kiên cố.

Năm 1988, khi hợp đồng thuê mướn hết hạn, gia tộc ông Lâm Văn Thiện lúc này do ông Lâm Văn Cân và ông Lâm Văn Nguyệt (con ông Cân) tiếp tục cho con cháu ông Kiên là các ông bà: Trương Văn Tài, Nguyễn Thị Giác và bà Văn Én thuê phần đất thuộc sổ địa bộ 525 thuộc xã Tân Thới Hiệp  huyện Hóc Môn (nay thuộc phường Hiệp Thành Q12) thuê thêm 10 năm nữa. Lúc này, diện tích còn lại là 6.526 m2.

Lợi dụng lúc gia tộc ông Thiện nảy sinh tranh chấp vào năm 1993 vì một số thành viên muốn lấy lại phần đất đã cho thuê trước thời hạn nên 3 hộ thuê mướn nảy sinh ý đồ chiếm luôn mảnh đất không trả. Không ngờ, vụ việc được khiếu kiện của gia tộc ông Lâm bị UBND huyện Hóc Môn giải quyết khá quan liêu trong Quyết định giải quyết số 77/QĐ-UB ngày 17/5/1996 cho rằng, mảnh đất thuộc diện cho thuê mướn trước năm 1975 nên thuộc quyền Nhà nước quản lý theo Quyết định 111/CP năm 1977 của Hội đồng Chính phủ! Tuy nhiên, các hộ thuê mướn vẫn không trả đất cho gia tộc ông Lâm, cũng không trả cho Nhà nước theo quyết định trên.

Vụ việc kéo dài đến năm 2003 thì UBND Quận 12 (mảnh đất lúc này thuộc Quận 12 sau chủ trương chia tách quận) ra quyết định giải quyết đơn khiếu kiện đòi đất của ông Lâm Văn Nguyệt. Theo đó, chính quyền Quận 12 vẫn cho rằng mảnh đất của gia tộc họ Lâm thuộc sở hữu Nhà nước và giao cho UBND Quận 12 triển khai dự án công ích. Riêng các hộ Trương Văn Tài, Nguyễn Thị Giác và Văn Én vốn là người thuê đất trước đây được lưu cư trên diện tích 704m2. Ngày 22/12/2011, UBND TPHCM lại quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lâm Văn Nguyệt, vẫn giữ nguyên nội dung giải quyết của UBND Quận 12 năm 2003. Điều này đã tạo cơ sở cho các hộ thuê đất “lòng tin” chiếm luôn mảnh đất còn lại là 5.822,3 m2.

Vội vã hợp thức hóa để chiếm đất

Ông Lâm Văn Nguyệt tiếp tục khiếu kiện nên 3 tháng sau quyết định xử lý của UBND TPHCM, UBND Quận 12 tiếp tục ra văn bản cho rằng mảnh đất 5.822,3m2 (do đã trừ phần các hộ thuê rồi chiếm đất cất nhà) vẫn thuộc quyền quản lý của Nhà nước, cụ thể là UBND phường Hiệp Thành; các hộ ông Tài, bà Én, bà Giác ngay lập tức dọn dẹp cây cối, vật dụng... đang đặt để lấn chiếm trên đất.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Tái diễn vi phạm trật tự đô thị tại phường Láng
Dù Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo vô cùng quyết liệt, tình trạng vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh… vẫn tái diễn theo chiều hướng phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vi phạm gần như ngang nhiên sau thời gian ngắn được chấn chỉnh.
Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch
Cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) vừa có đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng, phản đối phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.

Tin mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 1 và ngày 2/4/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
Phụ nữ và xu hướng du lịch một mình
Trong những năm gần đây, bản đồ du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn du lịch một mình như một cách khám phá thế giới và chính bản thân. Không còn là xu hướng cá biệt, “solo travel” đã trở thành một phong cách sống – nơi tự do, an toàn và trải nghiệm cá nhân được đặt lên hàng đầu.