Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 30/09/2022 15:50 (GMT+7)

Nghệ An đã ghi nhận 8 người chết và mất tích liên quan mưa bão

Tính đến trưa nay (ngày 30/9) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có đến 8 người chết và mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Noru).

Trưa 30/9, một lãnh đạo xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, thi thể 2 vợ chồng bị lũ cuốn mất tích trên địa bàn đã được tìm thấy vào gần 9h sáng nay.

Nghệ An: 8 người chết và mất tích sau mưa lũ - Ảnh 1.
Đến sáng 30/9 thi thể 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn đã được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 29/9, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn A. (38 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị L. (37 tuổi, cùng trú xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chở nhau đi khám bệnh về nhà bằng xe máy.

Khi qua cầu Cố Hoà (xã Nghi Lâm) đang ngập sâu thì bị nước lũ cuốn khiến cả 2 vợ chồng mất tích.

Đến gần 9h sáng nay (30/9) thi thể 2 vợ chồng anh A. đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Được biết, hai vợ chồng anh A. và chị L. có 3 đứa con tuổi còn rất nhỏ.

Nghệ An: 8 người chết và mất tích sau mưa lũ - Ảnh 2.
3 con thơ vợ chồng anh A. trở thành trẻ mồ côi sau tai nạn thương tâm của cha mẹ.

Trước đó, khuya ngày 28/9, cũng tại huyện Nghi Lộc, ông N.V.H (SN 1967, trú tại xã Nghi Công Nam) ra tràn Khe Thị không thấy trở về, đến sáng 29/9 thi thể ông được tìm thấy.

Tại huyện Thanh Chương, vào khoảng 3h sáng ngày 29/9, anh N.H.H (SN 1984, trú tại xã Ngọc Sơn) đi thả lưới trên sông Lam thì bị nước cuốn trôi. Đến 10h cùng ngày thi thể anh H. được tìm thấy.

Khoảng 14h ngày 29/9, Anh N.V.T (SN 1984, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá. Thi thể anh T. được tìm thấy sau đó.

Nghệ An: 8 người chết và mất tích sau mưa lũ - Ảnh 3.
Lực lượng chức năng trắng đêm nổ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

10h ngày 29/9, trong lúc quét dọn nhà cửa sau mưa lũ, chị H.T.N (SN 1976, ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) không may bị điện trên mái tôn hở, giật.

Khi người con gái chạy ra, thấy mẹ nằm bất động đã lập tức hô hoán hàng xóm. Tuy nhiên, chị N. đã tử vong.

Người mất tích được xác định là ông B.V.T (SN 1964, ở xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) đi đánh cá ở khu vực thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) thì không may thuyền lật. Người đi cùng may mắn bơi được vào bờ, còn ông T. bị nước cuốn mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy.

Nghệ An: 8 người chết và mất tích sau mưa lũ - Ảnh 4.
Đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ ở Nghệ An.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An như TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai… đã tạnh mưa nhưng nước vẫn đang ngập sâu gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không nên đánh bắt cá, vớt củi dọc 2 bên bờ sông, khe suối, hồ đập, tràn... đề phòng tai nạn đuối nước. Đồng thời, cử lực lượng trực chốt, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt nguy hiểm.

Cùng chuyên mục

Chính phủ đề xuất giảm tiếp 2% VAT đến hết năm 2024
Chính phủ vừa có Tờ trình số 177/TTr-CP gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 97 dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thị xã Gò Công thay “áo mới”
Ngày 1/5/2024 là ngày thị xã Gò Công chính thức trở thành thành phố Gò Công theo Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.