Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chủ nhật, 01/12/2024 09:05 (GMT+7)

Tưởng sắp cưới, cô gái sốc nặng khi bạn trai biến mất cùng 2 tỷ đồng

Gặp bạn trai trên ứng dụng hẹn hò, người phụ nữ 38 tuổi bị lừa gần 2 tỷ đồng. Kẻ lừa đảo dựng lên vỏ bọc hoàn hảo trước khi cao chạy xa bay.

Ngày 30/11, Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, chị B.T.G. (SN 1986, ngụ quận 1) quen Nguyễn Văn Cường, tự nhận tên Nguyễn Trần Hoàng Minh, qua ứng dụng hẹn hò Tinder vào tháng 5.

Sau nhiều cuộc trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm. Minh thường xuyên đưa chị G. đến căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), giới thiệu đây là tài sản gia đình do chị gái đứng tên. Để tạo lòng tin, Minh còn giao chị G. thẻ thang máy và mật khẩu căn hộ.

Tưởng sắp cưới, cô gái sốc nặng khi bạn trai biến mất cùng 2 tỷ đồng Ảnh 1
Bị can Nguyễn Văn Cường.

Minh khoe mình làm việc tại một cơ quan thuộc Thanh tra nhà nước và đưa ra nhiều giấy tờ giả mạo. Từ tháng 5 đến tháng 10, Minh liên tục viện cớ cần tiền để trả tiền xe, tiền đất, từ thiện, và “chạy dự án”, khiến chị G. chuyển khoản, giao tiền mặt tổng cộng gần 2 tỷ đồng.

Tối 18/10, chị G. không liên lạc được với bạn trai. Linh cảm có điều bất thường, chị tìm đến căn hộ chung cư và bàng hoàng phát hiện nơi đây đã bị dọn trống. Sau đó, chị biết được căn hộ này thực chất do ông N.V.T. (SN 1971, ngụ Bình Dương) thuê.

Ngay lập tức, chị G. trình báo sự việc với công an. Qua điều tra, Nguyễn Văn Cường khai nhận đã sử dụng danh tính giả để lừa đảo. Cường cho biết, do nghiện cờ bạc và cá độ bóng đá, không có công việc ổn định, hắn nhắm đến các phụ nữ ngoài 30 tuổi trên Tinder.

Cường khai đã đặt mua căn cước công dân và giấy tờ giả với giá 5 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt từ chị G. được sử dụng để đánh bạc và cá độ. Sau khi thua hết, Cường cắt đứt liên lạc, bỏ trốn về TP Biên Hòa (Đồng Nai). Ngày 29/10, khi quay lại TP.HCM để tiếp tục lừa đảo, Cường bị bắt giữ.

Ngoài vụ việc với chị G., Cường thừa nhận đã lừa nhiều phụ nữ khác. Công an quận 1 kêu gọi các nạn nhân đến trình báo để hỗ trợ công tác điều tra.

Cùng chuyên mục

'Sẽ không bao giờ đánh giá anh tài xế nào một sao...'
Đó là lời nhắc nhở của anh Bùi Minh Đức - Thạc sĩ ngành Truyền thông gửi đến chính mình. Anh Đức hiểu rằng, nghề tài xế có bao nhiêu sự vất vả, anh không muốn dùng quyền lực khách hàng để đánh giá họ, đẩy họ vào thế khó.

Tin mới

Nhận được cuộc gọi của 'thám tử tư do vợ thuê theo dõi', người đàn ông bị lừa 10.000 USD
Ngày nay, rất nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi xuất hiện khiến nhiều người dân sập bẫy. Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Kêu gọi hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị dịp Tết Nguyên đán
Thông tin từ Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh, do nhu cầu sử dụng máu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao, nhất là nhóm máu hiếm (Rh-), hiện, Ngân hàng máu của Thành phố cần thêm 2.000 đơn vị máu để dự trữ phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.